Mùa xuân ở Tà Ðùng

Văn hóa - Ngày đăng : 14:30, 01/02/2023

Tác giả: Lê Thành Văn
Ảnh tư liệu

Những mái tóc xanh ngà ngọc

Bồng bềnh trong cõi sương mơ

Mùa xuân Tà Đùng thoáng gặp

Ru hồn du khách ngẩn ngơ.

Có phải ngày xưa tiên nữ

Xuân về trẩy hội trần gian

Thấy cảnh nước trời hòa sắc

Cùng nhau múa hát dịu dàng.

Xõa tóc hong ngày nước cạn

Vấn từng búi lúc triều dâng

Tà Đùng ngỡ ngàng tiên cảnh

Nỗi niềm mê đắm, bâng khuâng.

Những mái tóc xanh - dáng núi

Từ đó đơm xanh Tà Đùng

Từ đó mùa xuân thắm mãi

Một vùng non nước Đắk Nông.

Lê Thành Văn