Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Puih San

Đất nước con người - Ngày đăng : 14:06, 12/12/2019

Tháng 1/1958, ông Puih San (bí danh A Sanh), dân tộc Jrai (SN 1937) tại làng Nú, xã la Krái, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai trốn gia đình, lên núi tìm gặp cán bộ và xin vào du kích xã la Krái. Puih San được giao chỉ huy một tiểu đội du kích, tham gia nhiều trận chiến đấu, diệt được nhiều tên địch.

Bà Siu Pil, vợ ông Puih San và danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân của chồng tại nhà riêng

Tháng 5/1961, ông nhập ngũ vào quân đội thuộc đơn vị đường dây T2C07, Mặt trận B3, được giao nhiệm vụ chèo đò đưa bộ đội, vũ khí, lương thực, thực phẩm qua sông Pô Kô (nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh). Ban ngày ông giấu thuyền ở dưới nước, tham gia gùi hàng cho Mặt trận B3. Đêm đêm ông lại chèo đò, đưa bộ đội qua sông, đón thương binh về; đưa vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm vượt sông vào chiến trường phục vụ các đơn vị đánh Mỹ... Thời gian cao điểm năm 1965 đến 1968, có đêm ông đưa bộ đội đi, đón thương binh về chở hơn 30 chuyến đò với hàng trăm lượt người và hàng chục tấn hàng hóa. Ông được đi dự báo cáo điển hình tại Đại hội Anh hùng, chiến sỹ thi đua Mặt trận B3 và của miền Nam. Nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Oanh (Mai Trang) đã sáng tác bài thơ “Người lái đò trên sông Pô Kô” để ca ngợi những chiến công của ông và bài thơ đã được nhạc sỹ Cầm Phong phổ nhạc nên ca khúc “Người lái đò trên sông Pô Kô” mang đậm âm hưởng núi rừng Tây Nguyên.

Hồ Mai (t.h)

Hồ Mai (t.h)