Anh hùng Nguyễn Văn Thương
Đất nước con người - Ngày đăng : 10:49, 20/02/2020
Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Thương |
Năm 1961, ông được chọn làm vệ sĩ cho đồng chí Võ Văn Kiệt, khi đó là Bí thư Thành ủy Sài Gòn – Gia Định. Khi Trung ương Đảng chủ trương thành lập Cục Tình báo miền Nam, ông được chuyển sang hoạt động tình báo. Suốt thời gian hoạt động, ông đã chuyển 900 tin tình báo về chiến khu an toàn. Ngày 10/2/1969, trên đường chuyển tài liệu từ Bến Cát về Sài Gòn, ông bị phát hiện và bị bắt. Cơ quan tình báo Hoa Kỳ (CIA) quyết khai thác ông bằng mọi cách. Sau khi dùng tiền, địa vị… để dụ dỗ, mua chuộc ông không được, chúng lần lượt bẻ gãy 10 ngón chân của ông. Chúng tàn độc cưa sống từng đoạn chân của ông. Cứ 15 ngày cưa 1 lần, trong vòng 100 ngày chúng cưa 6 lần khiến đôi chân ông lần lượt bị đứt lìa 6 đoạn, cụt gần đến háng… Tuy nhiên, sự gan dạ, lòng yêu nước giúp ông giữ vững khí tiết khiến kẻ thù không thể khai thác được gì mà phải thốt lên: “Tao thua rồi, mày là sinh vật thép”.
Hồ Mai (t.h)