Nữ giáo viên gắn bó với lớp xóa mù chữ

Đất và người Đắk Nông - Ngày đăng : 10:07, 17/11/2022

Mấy chục năm gắn bó với nghề giáo, cô Nguyễn Thị Thủy, Trường Tiểu học - THCS Trần Quốc Toản, xã Ðắk Ha (Ðắk Glong) có nhiều năm liền tình nguyện gắn bó với công tác xóa mù chữ tại địa phương.

Ngoài việc bảo đảm dạy tốt tại trường, cô Thủy không ngại vất vả vượt quãng đường hơn 20km vào điểm trường khi có lớp dạy xóa mù chữ cho đồng bào DTTS. Đến nay, cô đã có gần 10 lần “đưa đò” cho các học viên độ tuổi 30, 40 hay thậm chí trên 60 tuổi. Thay vì những buổi tối nghỉ ngơi bên gia đình, cô dành thời gian chăm chút bài giảng cho những học viên đang khao khát biết chữ. Để các học viên đánh vần được những chữ cái, biết đọc, biết viết là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô và trò. Có những lúc khó khăn, mệt mỏi nhưng vì tình cảm, trách nhiệm nâng cao dân trí cho đồng bào, cô luôn kiên trì hoàn thành chương trình. Tấm lòng của cô Thủy góp phần rất lớn trong mục tiêu xóa mù chữ, nâng cao dân trí cho người dân.

Một lớp học xóa mù chữ do cô Thủy chủ nhiệm
Cô Thủy ân cần giúp đồng bào học chữ và phép tính cơ bản
Cô Thủy áp dụng các bài giảng giúp học viên người đồng bào dễ hiểu

H' Mai

H' Mai