Cô Tuyết tích cực xóa mù chữ cho người dân ở Ðắk S’nao
Đất và người Đắk Nông - Ngày đăng : 13:52, 24/11/2022
Ngoài việc trực tiếp giảng dạy trên lớp ban ngay, cô Tuyết lại đứng lớp dạy XMC cả ban đêm. Được biết lớp XMC cô đảm nhận có đến 40 học viên là người Mông, Dao đều chưa biết chữ; học viên lớn tuổi nhất là 60 tuổi và nhiều học viên ở các độ tuổi khác nhau. Cô thường xuyên đến nhà vận động học viên đi học đều để theo kịp chương trình; tận tình dạy đọc; cầm tay chỉ viết từng nét chữ… Qua hơn 3 tháng dạy XMC, đến nay, các học viên do cô làm chủ nhiệm đều đã biết đọc, viết các chữ họ và tên của mình. Được biết, sau lớp XMC mức độ 1 (lớp 1-lớp 3) này, nếu tiếp tục mở lớp mức độ 2 (lớp 4-lớp 5) cô sẽ tiếp tục xung phong giảng dạy. Sự nhiệt tình của cô Tuyết góp phần rất lớn vào mục tiêu XMC, nâng cao dân trí cho người dân.
Cô Tuyết tận tình giúp đồng bào đọc chữ |
Những học viên lớn tuổi như ông Sùng A Pàng (SN 1960) (bên phải) cô Tuyết xếp ngồi bàn đầu để học tập |
Qua 3 tháng học lớp XMC, các học viên đều biết đọc, viết các chữ đơn giản |
A Trư