Sách báo, “món ăn tinh thần” của bộ đội

Văn hóa - Ngày đăng : 10:09, 22/06/2017

Với những người lính nói chung, bộ đội biên phòng, hải quân đóng quân ở nơi biên giới, hải đảo xa xôi nói riêng thì những quyển sách, tờ báo từ lâu đã trở thành người bạn gần gũi, quen thuộc, là “món ăn tinh thần” và kênh thông tin quan trọng, bổ ích.

Trong phút giải lao trên thao trường huấn luyện của Đại đội bộ binh 4, Ban chỉ huy quân sự huyện Chư Jút không thể thiếu hộp báo thao trường để phục vụ bộ đội

Hiện tại, tại các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng phòng đọc sách báo với số lượng khoảng 500 đến 1000 đầu sách và 30-50 đầu báo, tạp chí các loại. Hàng năm, các đoàn kết nghĩa, công tác đến thăm các đồn biên phòng, các đảo cũng tặng nhiều sách, báo cho bộ đội. Các giá sách, báo được xếp đặt ngăn nắp, phân loại theo từng chủ đề, rất thuận tiện cho bộ đội lựa chọn, tra cứu cũng như đăng ký mượn sách để đọc.

Hàng năm, các đoàn kết nghĩa, công tác đến thăm đồn, các đảo cũng tặng nhiều sách, báo góp phần làm phong phú các món ăn tinh thần cho người lính hải quân đang canh giữ Tổ quốc tại đảo An Bang

Phan Tân

Phan Tân