Buôn K62 - cái nôi căn cứ Cách mạng ở Nâm Nung

Văn hóa - Ngày đăng : 14:48, 05/09/2021

Bà H'Rem Buôn Yă, Bí thư Chi bộ buôn K62, xã Ðắk D'rô (Krông Nô) cho biết, năm 1962, Mỹ-Ngụy bắt nam thanh niên dân tộc Ê đê ở buôn Dur KMăl, xã Dur KMăl, huyện Krông Ana (Đắk Lắk cũ) đi lính, còn thiếu nữ thì đi làm dân công phục vụ chúng.

Do vậy, dân làng buôn Dur KMăl rất phẫn nộ, kiên quyết không theo. Nắm bắt được tình hình, cán bộ cách mạng đã quyết định đưa bà con sang vùng căn cứ cách mạng của Nâm Nung, tỉnh Quảng Đức (cũ) để sinh sống. Buôn được đặt tên thành K62 để ghi nhớ năm 1962 cả buôn di chuyển, còn K là kí hiệu riêng trong khu căn cứ. Nơi đây, bà con một lòng theo Đảng, theo cách mạng. Ban ngày, đồng bào Ê đê tăng gia sản xuất, ban đêm dẫn đường, che dấu giấu bộ đội, vận chuyển vũ khí, lương thực phục vụ cách mạng.

Sau ngày hòa bình lặp lại, người dân chuyển về xã Ðắk D’rô (Krông Nô) ngày nay để lập bon mới, vẫn giữ tên bon K62. Còn nhiều hộ khác quay về buôn Dur Kmăl cũ sinh sống đến ngày nay. Tiếp nối truyền thống đấu tranh anh dũng trong thời kỳ kháng chiến, đồng bào buôn K62 luôn đoàn kết xây dựng buôn làng ngày càng giàu mạnh, phát triển. Buôn K62 hiện có hơn 460 hộ dân, hơn 1.850 nhân khẩu; đồng bào dân tộc Ê đê, M’Nông, Tày chiếm khoảng 40%.

Người dân buôn K62 treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày Quốc khánh đất nước

Già làng Y'Hơn Buôn Yă kể lại những ngày tháng đấu tranh hào hùng tại Nâm Nung. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Buôn được Nhà nước xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao

Ngoài trồng cà phê, hồ tiêu, người dân còn trồng cây ăn trái để tăng thu nhập

Đồng bào Ê đê tại buôn K62 có cuộc sống ổn định

Y Krắk

Y Krắk