“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” - Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết bằng cảm xúc của cả một đời
Văn hóa - Ngày đăng : 15:32, 30/04/2010
Lờicủa bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”
Nhưcó Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Lời Bácnay thành chiến thắng huy hoàng.
Ba mươinăm đấu tranh giành toàn vẹn non sông.
Ba mươinăm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công.
Việt <_st13a_country-region w:st="on"><_st13a_place w:st="on">Nam Hồ Chí Minh
Việt <_st13a_country-region w:st="on"><_st13a_place w:st="on">Nam Hồ Chí Minh
Việt <_st13a_country-region w:st="on"><_st13a_place w:st="on">Nam Hồ Chí Minh
Việt <_st13a_country-region w:st="on"><_st13a_place w:st="on">Nam Hồ Chí Minh
Việt<_st13a_place w:st="on"><_st13a_country-region w:st="on">NamHồ Chí Minh.
Đã 35 năm qua, suốt dọc chiều dàiđất nước, ta luôn bắt gặp một ca khúc được ngân vang, sôi nổi đầy hào hứng: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng/LờiBác nay thành chiến thắng huy hoàng…”. Đó chính là bài “Như có Bác Hồtrong ngày vui đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Tác phẩm này không chỉ đã trởthành khúc đồng ca của cả dân tộc và còn vượt ra ngoài biên giới, đến với bạnbè năm châu: Hội Âm nhạc Lao động Nhật Bản đã dịch và phổ biến ở 49 tỉnh, thànhcủa Nhật, tờ Lettre du CAEF của Pháp cũng đã in nguyên bản và tại Maxcơva,Lahabana, Berlin nó cũng đã ngân lên. Ca khúc còn mang lại cho tác giả tấm Huânchương Lao động cao quý và báo Người Lao động tặng Bảng vàng “ấn tượng 20 năm”.
Rước ảnh Bác Hồtrong Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa - Đắk Nông. Ảnh:Cảnh Phương |
“Như có Bác Hồ trong ngày vui đạithắng” được ra đời trong một thời khắc lịch sử đặc biệt: Đêm 28-4-1975, tin phicông Nguyễn Thành Trung ném bom dinh Độc lập được thông báo đã làm nức lòng mọingười. Trong niềm hân hoan ấy, cảm xúc đặc biệt cùng dự cảm về ngày đại thắngcủa dân tộc đã choán ngợp và dâng trào, nhạc sĩ Phạm Tuyên lập tức ghi lạinhững cảm xúc xuất thần thành từng nốt nhạc rung ngân trong 2 giờ liền. Bài hát“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” đã ra đời. Trưa 30-4-1975, khi Giámđốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Lâm đang trăn trở với việc chọn một bài hátphát cùng tin chiến thắng thì nhận được tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Saukhi xem, ông đã reo lên “Trúng rồi” và ngay lập tức chỉ đạo cho dàn dựng, đến16 giờ thì hoàn thành. Đó là bài hát được tập, dàn dựng và thu, phát với tốc độkỷ lục và điều đặc biệt nữa là, tất cả những người hát, người đàn, người dàndựng và cả tác giả, đều vừa hát vừa nước mắt rưng rưng… Tâm thế đặc biệt ấy đãlan truyền vào hàng triệu trái tim trong cả nước khi ngay chiều ấy, ca khúcđược phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt <_st13a_place w:st="on"><_st13a_country-region w:st="on">Nam. Nhiều người ngạc nhiên vì bài hátsáng tác chỉ trong 2 giờ mà thành công đến thế. Nhưng, để có 2 giờ ấy là cả mộtchặng đường dài trải nghiệm nỗi đau đất nước chia cắt, là năm tháng gian khổ đivào tuyến lửa với khao khát nước nhà thống nhất, là tình yêu với Đảng và Bác,là cả tài năng của người nghệ sĩ... Nói về việc cho ra đời ca khúc này, nhạc sĩPhạm Tuyên đã tâm sự: “Tôi viết một mạch 2 tiếng nhưng có lẽ là bằng cảm xúc cảmột đời”. Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh năm 1930 tạiHà Nội. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghệ thuật, Phạm Tuyên đã có một sự nghiệp âmnhạc đồ sộ với hơn 600 tác phẩm. Ông là một trong không nhiều nhạc sĩ có sốlượng bài hát rất lớn được phổ biến và mến yêu. Đặc biệt, với niềm tin yêu đốivới Đảng, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã là một trong các nhạc sĩ có lượng ca khúc sángtác về Đảng nhiều và hay nhất. 2 ca khúc Đảngđã cho ta sáng mắt sáng lòng và Đảngđã cho ta một mùa xuân của ông nằm trong số 10 bài hát hay nhất về Đảngvà đất nước do Đài Tiếng nói Việt Nam bình chọn năm 2000. Nhiều ca khúc của nhạc sĩ Phạm Tuyêncòn mang dấu ấn lịch sử, ghi lại những sự kiện, nhiệm vụ chính trị của đấtnước: Chiếc gậy Trường Sơn, Hà Nội –Điện Biên Phủ, Tiếng hát những đêm không ngủ, Chiến đấu vì độc lập, tự do, Bàica người thợ rừng vv… Nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng là người rất thành côngtrong những bản tình ca mà đời sống của nó đã được khẳng định: Gửi nắng cho em, Chỉ có dòng sông biết, Mẹvẫn chờ, Giá anh đừng yêu em vv…Nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng dành cho trẻ em tình thương yêu sâu đậm. Ông cókhoảng 200 ca khúc sáng tác cho lứa tuổi măng non, đến nay nhiều người đãtrưởng thành vẫn nhớ: Tiến lên đoànviên, Hành khúc đội Thiếu niên Tiền phong, Chiếc đèn ông sao, Chú voi con ở bảnĐôn vv… Sự nghiệp âm nhạc của ông đồng hànhcùng đất nước bằng sự nhạy cảm đặc biệt của một trái tim nhân hậu và trí thức.Đó là lý do những nhạc phẩm của ông được công chúng yêu mến! Trong vai trò củaTổng Thư ký hội Âm nhạc Hà Nội, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã làm hết sức mình cho sựnghiệp âm nhạc nước nhà! S.T