Thơ: Ngòi bút sắc

Văn hóa - Ngày đăng : 09:31, 21/06/2021

Tác giả: Võ Hoàng Nam

Ảnh minh họa

Nhà báo thời hiện đại
Đôi chân luôn phải đi
Ngòi bút càng sắc sảo
Cái tâm người làm báo
Mắt sáng và lòng trong
Uy vũ không xao lòng
Tiền bạc không gục ngã 
Phân rõ trắng và đen
Việc tốt thì nên khen
Tham nhũng bút không tránh 
Báo chí là sức mạnh
Thể hiện ý Đảng lòng dân
Như ngọn gió mùa xuân
Thổi bừng lên sức sống 
Một tấm gương người sống
Hơn vạn lời nói suông
Họ là những tấm gương
Để người người học tập 
Nhà báo thời hiện đại
Tư tưởng Bác là hành trang
Bút sắc, tâm vững vàng
Vì Nhân dân phục vụ.