Xây dựng lũy thép nơi biên cương
Văn hóa - Ngày đăng : 06:10, 03/02/2022
Lá chắn phòng dịch
Có dịp cùng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tại Chốt tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 Bu N’tung thuộc Đồn biên phòng Đắk M’bai, xã Đắk Lao (Đắk Mil) tuần tra bảo vệ biên giới, chúng tôi càng thấu hiểu hơn ý chí, trách nhiệm của những người lính biên phòng vì sự bình yên nơi biên giới xa xôi.
Chốt Bu N’tung nằm sát đường tuần tra biên giới mới được đổ bê tông phẳng lỳ. Nhưng con đường tuần tra biên giới của bộ đội phải xuyên rừng, băng qua rẫy cà phê của người dân. Sau cơn mưa rừng, con đường nhỏ, len lỏi giữa tán rừng, ngổn ngang đất đá. Đoạn thì quanh co, khúc thì sình lầy, trơn trượt, chúng tôi phải dò từng bước một, mấy lần suýt ngã nhào.
Thế nhưng, những người lính biên phòng như đã thuộc lòng từng gốc cây, rãnh nước, bước thoăn thoắt tiến thẳng về phía trước. Âm thanh duy nhất giữa chốn núi rừng là tiếng gió xào xạc khẽ lay những hàng cây hòa với tiếng bước chân, tiếng rì rầm trò chuyện của bộ đội.
![]() |
Sau cơn mưa, con đường tuần tra biên giới của người lính chốt Bu N'tung (Đồn biên phòng Đắk M'bai) lầy lội trơn trượt |
Theo Đại úy Lăng Văn Thôn, Chốt trưởng chốt Bu N’tung, từ giữa năm 2020 đến nay, các anh được giao nhiệm vụ quản lý chốt này. Không chỉ tuần tra bảo đảm an ninh biên giới, các anh còn luôn túc trực 100% quân số để ngăn chặn xâm nhập trái phép. Mọi sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi của anh em đều theo phương châm "4 tại chỗ" tại các lán, chốt". Tất cả CBCS tại chốt đều trong cảnh xa nhà từ nhiều tháng nay, thậm chí có người trực từ trước Tết Tân Sửu đến nay.
“Xa nhà, nhất là những dịp tết đến, xuân về ai chẳng nhớ thương gia đình, vợ con. Nhưng chúng tôi đã xác định tư tưởng, dù thời chiến hay thời bình, khi Tổ quốc cần, người lính đều sẵn sàng”, Đại úy Lăng Văn Thôn tâm sự.
Thượng tá Đỗ Hồng Ngọc, Đồn trưởng Đồn biên phòng Đắk M’bai chia sẻ: “Tất cả CBCS khi được phân công nhiệm vụ luôn tuân thủ nghiêm mệnh lệnh, không rời khỏi khu vực chốt, tăng cường kiểm soát tất cả người và phương tiện qua lại, quyết không để xảy ra tình trạng xâm nhập biên giới trái phép, đưa dịch bệnh lây lan vào nội địa. Năm 2021, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ vi phạm quy chế biên giới”.
Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh nhấn mạnh: Những người lính biên phòng, ngoài nhiệm vụ bảo vệ biên giới còn trở thành lá chắn trong phòng, chống dịch Covid-19 nơi tuyến đầu. Toàn lực lượng triển khai và duy trì 26 tổ, chốt cố định và 10 -12 tổ lưu động hàng ngày để chốt chặn, tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở.
Dù điều kiện cơ sở vật chất, sinh hoạt trên biên giới còn khó khăn nhưng CBCS luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, gian khổ, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm an ninh, giữ vững chủ quyền biên cương của Tổ quốc.
Thế trận lòng dân
Đang tất bật với việc thu hái cà phê nhưng khi nghe tiếng xe máy chạy vào, dừng tại khu vực biên giới nơi gia đình đang canh tác, ông Trần Văn Tuệ, ở xã Thuận Hạnh (Đắk Song) đã tạm ngừng công việc chạy tới xem.
Ông Tuệ cho biết: “Đã thành thói quen rồi, cứ nghe tiếng xe máy hay phát hiện đối tượng lạ vào khu vực biên giới là tôi liền có mặt. Nếu là người quen thì chúng tôi hỏi thăm nhau, còn là người lạ mặt thì hỏi han và tìm cách báo cho bộ đội biết”.
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Thuận An cùng người dân tuần tra bảo vệ biên giới |
Trung tá Trần Văn Hân, Chính trị viên Đồn biên phòng Đắk Song chia sẻ: "Bà con thường xuyên cùng bộ đội phát quang cỏ cây, vệ sinh xung quanh các cột mốc biên giới, đường biên để khi nào cũng sạch sẽ, nghiêm trang, uy nghi nơi biên cương Tổ quốc. Đơn vị luôn làm tốt công tác tham mưu và cùng với địa phương đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, bảo vệ trị an thôn, bon”.
Những ngày cuối năm, thấp thoáng trong những rẫy cà phê sát biên giới ở xã Thuận An (Đắk Mil) chín mọng, đỏ au là màu áo xanh người lính biên phòng đang giúp dân thu hái cho kịp mùa vụ.
Ông Y Choi, Tổ trưởng Tổ tự quản đường biên mốc giới phấn khởi: “Gia đình nào canh tác trên đoạn biên giới do Đồn biên phòng Cửa khẩu Thuận An quản lý mà khó khăn cũng đều được bộ đội giúp đỡ, từ làm cỏ, tưới nước, đến thu hoạch. Vừa làm bộ đội vừa tuyên truyền nhắc nhở nên bà con hiểu rõ hơn trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ biên giới, cột mốc. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp thì bà con tuyệt đối không được qua lại biên giới săn bắt, thăm thân”.
Theo Trung tá Doãn Văn Tiến, Chính trị viên Đồn biên phòng Cửa khẩu Thuận An, trên đoạn biên giới do đơn vị quản lý đã xây dựng và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 6 tổ tự quản đường biên cột mốc, với 126 hộ đăng ký tham gia và 10 tổ an ninh thôn, bon, với 60 thành viên. Các tổ tự quản đã phát huy được tinh thần đoàn kết, cùng chung sức bảo vệ đường biên, mốc giới quốc gia.
Bảo vệ vững chắc vùng biên không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng biên phòng mà còn là trách nhiệm của toàn dân. Nhận thức đó đã và đang được lực lượng biên phòng tỉnh chủ động tham mưu, phối hợp với địa phương vận dụng sáng tạo, phù hợp thực tế để xây dựng nên thế trận biên giới lòng dân vững chắc.
Đại tá Phạm Mạnh Tiến, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh khẳng định: “Với phương châm “ba bám, bốn cùng”, người lính biên phòng luôn tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn biên giới. Từ đó, người dân trở thành “tai, mắt”, chung sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia".