Thơ: Lũy tre làng
Văn nghệ - Ngày đăng : 15:41, 10/11/2011
Lũy tre làng. Đã bao đời đứng đó. Có vầng trăng rất tỏ. Mọc lên từ chân tre...
Lũy tre làng
Đã bao đời đứng đó
Có vầng trăng rất tỏ
Mọc lên từ chân tre
Đâm lộc mùa xuân, đâm măng mùa hè
Tre
Xanh màu xanh thế kỷ
Ôi, lũy tre bình dị
Muôn đời đứng đó – quê hương
Cho ta chiếc gậy Trường Sơn,
Cho ta cây sào
giữ con thuyền không chao đảo
Cho ta cột kèo
giữ ngôi nhà trong giông bão
Cho bình yên cánh cò…
Dẫu đến bao giờ
Lũy tre làng vẫn còn đứng đó
Và vầng trăng
Vầng trăng rất tỏ
Mọc lên từ chân tre…
Phạm Minh Giang