Thơ: Thêm một lần Tổ quốc vinh quang

Văn nghệ - Ngày đăng : 09:45, 26/07/2012

Hoa rực đỏ quanh tượng đài chiến thắng; Thêm một lần Tổ quốc vinh quang; Người đòi đất đã về với đất; Đất yêu thương ôm bia mộ hàng hàng...

Hoa rực đỏ quanh tượng đài chiếnthắng

Thêm một lần Tổ quốc vinh quang

Người đòi đất đã về với đất

Đất yêu thương ôm bia mộ hàng hàng

Khi giặc đến các con thề quyết tử

Lấy thân mình làm lá chắn quê hương

Để hạt lúa nuôi dân mình no đủ

Và em thơ vẫn cắp sách đến trường

Khi giặc đến đàn bà cũng đánh

Cọng rơm mềm cũng góp chiến công

Cây tre tong teo cũng thành dũngmãnh

Dìm kẻ thù xuống giếng bẫy hầm chông

Có dân tộc nào như dân tộc ta không

Giữ bằng máu bốn nghìn năm dựng nước

Cha trước con sau đời đời tiếp bước

Máu đã nên sông nên biển nên làng

Thêm nhiều lần Tổ quốc vinh quang

Từ cọc nhọn Bạch Đằng đến U Minh dậysóng

Lửa đã nổi khắp Cổ Thành, Khe Sanh,Đường Chín

Lửa đã vào Bến Dược, Củ Chi

Thêm nhiều lần Tổ quốc gọi ta đi

Tổ quốc gọi ta nhanh dồn bước

Lấy thân mình cắm lên sóng nước

Làm cột mốc kiên trung trấn giữ biểnđảo quê nhà

Chiều mẹ nhìn về phương trời xa

Nơi mờ mịt tàu cha giăng câu bủalưới

Nơi giặc cướp càn công cha lặn lội

Con nục con thu cũng thấm máu dânchài

Bốn nghìn năm chưa ngơi nghỉ Tổ quốcơi

Ngọn đuốc hòa bình bão đêm le lói

Một tấc đảo cắt rời chín mươi triệucon tim đau nhói

Chín mươi triệu con tim chờ Tổ quốcgọi tên mình

Giấc ngủ trẻ thơ chênh chao trênsóng biển chòng chành

Sóng cuồn cuộn

Sóng rập rình

Sóng cướp

Sóng quặn đỏ máu đồng bào yêu nước

Cuốc cày thay kiếm vẽ non sông

Vén màn đêm thắp sáng biển Đông

Tay dắt trẻ đến trường

Tay che ngực đảo

Đàn trò nhỏ hồn nhiên tươi cười bêncô giáo

Thêm một lần Tổ quốc vinh quang

Phan Thành Minh